Sau nhiều năm nỗ lực và chi tiêu hàng tỷ đồng cho thụ tinh trong ống nghiệm, cặp vợ chồng bất ngờ có cả đàn con nhờ một lần "trúng số".
Chị Julie và anh Lance Erickson, cư trú tại Minnesota, kết hôn từ năm 2001 và mong muốn có con để xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, vì vấn đề sức khỏe sinh sản, chị Julie không thể mang thai tự nhiên suốt nhiều năm. Họ đã chi hàng chục ngàn USD cho 4 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng đều thất bại. Bác sĩ cho rằng hệ miễn dịch của chị Julie từ chối thai nhi. Khi chị đang tuyệt vọng về khả năng làm mẹ, vào năm 2007, Hội nghị xây dựng gia đình Midwest diễn ra, cung cấp lời khuyên từ chuyên gia sinh sản, cơ hội nhận con nuôi và bốc thăm một lần làm IVF miễn phí.
Vợ chồng Julie và Lance Erickson đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có và đăng ký tham dự, bất ngờ giành được phần thưởng IVF miễn phí. Mặc dù khả năng có con rất thấp, Julie quyết định thử. Các bác sĩ đã chọc trứng và tạo ra 10 phôi thai, trong đó chuyển hai phôi vào tử cung và lưu trữ 8 phôi còn lại. Julie cũng được tiêm thuốc ức chế miễn dịch để ngăn cơ thể tự đào thải thai. Cuối cùng, sau 5 năm cố gắng, vào năm 2008, họ chào đón con gái đầu lòng, Kaitlyn. Julie chia sẻ rằng chỉ có một phôi đậu thai, và sau những lo lắng, cô cảm thấy như đã có phép màu khi được ôm con trong tay.
Ba năm sau, vào năm 2011, Julie quyết định có thêm con. Bác sĩ đã cấy 2 trong số 8 phôi đông lạnh vào tử cung của cô, kết quả chỉ có 1 phôi đậu thai nhưng tách ra thành cặp sinh đôi cùng trứng Cody và Caleb. Năm 2014, Julie tiếp tục chuyển 2 phôi trong số 6 phôi còn lại, và cả hai đều đậu, sinh ra cặp song sinh Chelsea và Kesley. Mang thai đôi mang lại niềm vui nhưng cũng là thử thách lớn. Vào tháng 5 năm 2017, cặp song sinh thứ 3, Caden và Colton, ra đời. Trong 9 năm, từ một người không thể có con, Julie đã có 7 đứa con, tất cả đều từ một lần chọc trứng và tạo phôi. Julie chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi đi từ số 0 đến 7 đứa con trong 9 năm."
Bảy đứa trẻ của Julie và chồng Lance trông giống nhau nhưng có tính cách khác biệt. Cặp vợ chồng làm việc cho một hãng hàng không lớn dành nhiều giờ chăm sóc cho các con và không có kế hoạch dừng lại, họ dự định sử dụng hai phôi cuối cùng vào tháng 9 để có thêm con. Câu chuyện của họ truyền cảm hứng và hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nguồn: Mirror.







Source: https://afamily.vn/co-gang-nhieu-nam-ton-ca-ty-dong-de-thu-tinh-trong-ong-nghiem-ma-van-that-bai-cap-vo-chong-khong-ngo-lai-co-ca-dan-con-nho-mot-lan-trung-thuong-20180523103913189.chn